Hy sinh tất cả để có được tự do ly hôn chồng.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, chị quyết định ly hôn và đưa hai con về sống với bố mẹ. Chị có ba lý do chính để ly hôn: Thứ nhất, chị đã hết tình cảm với chồng vì những tổn thương trong 5 năm chung sống. Thứ hai, các con chị thiếu thốn tình cảm, cả từ chị và chồng. Chồng không quan tâm, còn ông bà nội cũng thờ ơ với hai bé gái. Cuối cùng, chị quá bận rộn với công việc và việc nhà, không có thời gian chăm sóc con. Nhìn con lớn tự dỗ dành em, chị cảm thấy rất xót xa.
Một lý do nữa khiến chị quyết định ly hôn là vì bố mẹ chị. Mặc dù không ai muốn con cái ly hôn, nhưng trong hoàn cảnh của chị thì khác. Bố mẹ chị chỉ có một cô con gái duy nhất, luôn mong chị học xong về quê, lấy chồng gần nhà để ông bà được gần con cháu. Tuy nhiên, chị lại phải rời quê lên thành phố làm dâu. Suốt 5 năm, chị không hạnh phúc và mẹ chị cũng cảm nhận được điều đó. Đã có lần, bố mẹ chị rơi nước mắt nói: “Có gì cứ về đây với bố mẹ!” khiến chị không kìm nén được cảm xúc. Chị mong muốn sống bên và chăm sóc bố mẹ cùng hai con. Anh cũng hiểu rằng chị sẽ không bao giờ muốn để con lại cho anh. Quyết định ly hôn hoàn toàn là của chị, không phụ thuộc vào sự đồng ý của chồng, và chị có thể đơn phương ly hôn nếu cần.
Chị quyết tâm nuôi cả hai con, nhưng anh lại đòi chia con, điều mà chị không ngờ tới. Khi chị thẳng thắn đề nghị nuôi cả hai, anh yêu cầu chị từ bỏ tất cả tài sản nếu muốn giữ quyền nuôi con. Chị bàng hoàng vì mọi thứ đều là công sức của cả hai, trong khi anh lại muốn hưởng hết. Anh biết rõ nếu ra tòa, khả năng anh sẽ đạt được nguyện vọng nuôi một đứa con rất cao.
Chị biết rõ rằng anh sẽ không bao giờ để con lại cho chị, nên anh dùng điều đó để ép buộc chị và chiếm đoạt tài sản của chị. Có người khuyên chị để lại một đứa cho anh, nhưng chị không nỡ đánh cược sự an toàn của con. Sau khi cân nhắc kỹ, chị quyết định đồng ý với đề nghị của chồng mà không cần trợ cấp nuôi con, vì chị không muốn con phải chịu đựng một người bố không có trách nhiệm. Tiền có thể kiếm lại, nhưng thời gian và sự an toàn của con là điều quan trọng hơn cả.
Nhìn hai con cười vui vẻ khi cầm tờ đơn nhường toàn bộ tài sản cho người đàn ông mình từng yêu, chị cảm thấy cay đắng. Tuy nhiên, chị không buồn, vì con cái là tài sản quý giá nhất trong cuộc đời chị. Chỉ hơi chua chát khi người đàn ông ấy lại dùng con cái để mặc cả với chị.
Source: https://afamily.vn/danh-doi-tat-ca-de-duoc-ly-hon-chong-20150206093949392.chn